Bình Dương phô diễn sức tấn công rực lửa

Chủ nhật, ngày 16/03/2014 19:14 PM (GMT+7)
Chiều 16.3, đã diễn ra hai cặp đấu ở vòng 8 V.League 2014. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Bình Dương và HAGL đều có đủ 3 điểm khi lần lượt tiếp Quảng Nam, An Giang...
Bình luận 0
Trước khi bước vào vòng 8 V.League 2014, Bình Dương dưới thời HLV Lê Thụy Hải đang có phong độ vô cùng ấn tượng với chuỗi trận bất bại ở V.League (2 trận thắng trước Đồng Nai, An Giang cùng tỷ số 4-1 lần lượt ở vòng 5, vòng 6; hòa HAGL 1-1 ở vòng 7). Tại Cúp QG, đội bóng đất Thủ Dầu Một cũng đã vượt qua Tây Ninh 2-0 ở vòng sơ loại.

img
Bình Dương đang thể hiện phong độ ấn tượng tại V.League 2014. Ảnh: Minh Hoàng


Và chiều 16.3, các học trò HLV Lê Thụy Hải đã tiếp tục thể hiện được sự hưng phấn trong lối chơi đẹp mắt khi tiếp Quảng Nam. Thế trận đôi công với tốc độ nhanh được hai đội tạo ra rất hấp dẫn, làm hài lòng các CĐV có mặt trên sân. Phút 19, Abass có cơ hội thoát xuống xâm nhập vòng cấm chếch bên cánh phải trước khi dứt điểm sệt khá hiểm nhưng thủ môn Ngọc Tú đã chơi tập trung, khép góc cản phá thành công.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 phút, các cổ đông viên Bình Dương đã có dịp ăn mừng. Từ đường phát động tấn công ở giữa sân, Abass thoát xuống xâm nhập vòng cấm chếch bên cánh phải trước khi chuyền ngược ra cho Moses đang trên đà băng xuống sút căng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Thua trước, Quảng Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng những nỗ lực đi bóng, dứt điểm mang đậm dấu ấn cá nhân của Đinh Thanh Trung đều đưa bóng đi không chính xác.

Phút 33, Moses chuyền khe cho Trọng Hoàng băng xuống xâm nhập vòng cấm chếch bên cánh trái rồi chuyền "dọn cỗ" cho Anh Đức dứt điểm cận thành. Trong tình huống này, thủ môn Ngọc Tú tiếp tục chơi tốt để cản phá thành công. Bóng bật ra và Trọng Hoàng đã bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Abass ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Dương. Những phút cuối hiệp 1 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực tấn công của Quảng Nam. Phút 44, Henry có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Esele nhưng cú dứt điểm của ngoại binh này đã bị thủ môn Bình Dương xuất sắc cản phá.

Sau giờ nghỉ, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ nhanh. Phút 49, Thanh Trung đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách. Nhưng chỉ sau đó 1 phút, Huỳnh Kesley đã ghi bàn gia tăng cách biệt 3-1 cho Bình Dương. Xuất phát từ pha phối hợp đập nhả rất nhanh giữa Moses-Trọng Hoàng bên cánh phải, Moses cầm bóng đột phá dũng mãnh tới sát đường biên ngang xâm nhập vòng cấm và chuyền ngược ra cho Huỳnh Kesley ở tư thế trống trải ghi bàn.

Khoảng thời gian sau đó, Quảng Nam vẫn thi đấu rất kiên cường để tìm kiếm hy vọng có điểm. Phút 65, từ đường chuyền vào từ bên cánh phải, Henry bay người đưa bóng tìm trúng xà ngang. Bóng bật ra và ngoại binh nhập tịch Trung Sơn đã tung người móc bóng cận thành rất nhanh nhưng vẫn không thể thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Nguyễn Esele.

Thắng cách biệt 2 bàn nhưng Bình Dương cũng không hề có ý chơi phòng thủ mà vẫn tấn công mạnh mẽ mỗi khi có thời cơ. Phút 69, Trọng Hoàng có bóng ở tư thế rất thoải mái ngay sát vòng cấm nhưng anh lại dứt điểm hụt, đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc. Phút 72, từ quả đá phạt bên cánh phải, Anh Đức bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Thủ môn Ngọc Tú chỉ có thể cản được cú dứt điểm của Anh Đức, chứ hoàn toàn bó tay trước cú sút bồi cận thành nâng tỷ số lên 4-1 cho Bình Dương của ngoại binh mới vào thay người Suleiman.

Nhưng bữa tiệc bàn thắng vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 75, Henry dứt điểm thành công rút ngắn tỷ số 2-4 cho Quảng Nam. Và gần như ngay sau đó, Bình Dương lại có bàn nâng tỷ số lên 5-2 của Anh Đức. 15 phút cuối trận, Bình Dương và Quảng Nam vẫn miệt mài với lối chơi tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng trận chung cuộc 5-2, Bình Dương (11 điểm) chỉ còn kém đội đầu bảng Thanh Hóa 8 điểm trong khi mùa giải vẫn còn rất dài. Nói cách khác, cơ hội để họ tìm lại ánh hào quang đã mất từ cách đây 6-7 năm vẫn còn nguyên.

Ở trận đấu diễn ra trước đó trên sân Pleiku, HAGL đã không thể hiện được ưu thế trước đội khách An Giang đang đứng đội sổ trên bảng tổng sắp. Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều không có được những pha lên bóng sắc nét. Trong 45 phút đầu tiên, tất cả những gì HAGL làm được chỉ là những pha đi bóng mang theo nỗ lực cá nhân của Hoàng Thiên, Felix, Timothy. Và hàng thủ của đội khách với sự xuất hiện của trung vệ kỳ cựu Như Thành đã không gặp nhiều khó khăn để hóa giải.

Chơi khá bế tắc, HAGL tranh thủ sút xa để hy vọng tạo nên sự đột phá. Nhưng những cú dứt điểm của Trần Vũ, Timothy, Nguyễn Hoàng Helio hoặc đi quá nhẹ và thủ môn Minh Nhựt dễ dàng bắt gọn, hoặc đi thiếu chính xác. Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Đội bóng Phố núi chỉ có thể tạo nên sự đột phá khi Quý Sửu vào sân thế chỗ Trần Vũ, mang tới sức sống mới cho tuyến giữa của đội nhà.

Phút 78, Quý Sửu tạt bóng tầm trung từ cánh trái vào vòng cấm cho Timothy chạy cắt mặt dứt điểm mở tỷ số cho HAGL. 10 phút sau, lại là Quý Sửu một lần nữa chuyền bóng tinh tế cho Timothy đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL.

Với cú đúp trong trận đấu này, Timothy đã có được 9 bàn thắng và vững vàng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải năm nay. Còn HAGL (11 điểm) đã tạm vươn lên xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp.


Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem