-
Đó là câu chuyện của anh chồng người Czech có cô vợ người Việt đảm đang tên Vũ Thanh Huyền. Không chỉ yêu và chiều vợ mua tặng 500m2 đất, anh chồng "soái ca" này còn sẵn sàng thức thức tới 2h sáng để soi đèn cho vợ chăm cây.
-
Quyết định bỏ trồng ngô, lúa, chuyển sang trồng rau sạch, bà Nguyễn Thị Luyến, dân bản Tự Nhiên, xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã lãi nửa tỷ đồng/năm.
-
Dồn nỗi nhớ nhà vào việc làm vườn từ cách đây gần 4 năm, chị Thanh Hương (hiện đang sống tại Đài Đông, Đài Loan) tâm sự: "Tận dụng khoảng trống trong vườn, lúc đầu, mình chỉ trồng những cây đơn giản và là loại mình thích ăn ở Việt Nam để khi nhìn thấy chúng thì đỡ nhớ nhà".
-
Đang nghe chủ vườn thuyết giải về vườn rau sạch của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội không ngần ngại nhổ bẹ xà lách nếm thử rồi mời mọi người cùng ăn.