Bi kịch gia đình phía sau vụ giết cha ruột ở Vĩnh Long, vứt xác ở TP.HCM

Anh Nguyễn (Dòng đời) Chủ nhật, ngày 26/10/2014 14:02 PM (GMT+7)
Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, xác nhận, bước đầu công an tỉnh này đã làm rõ về các tình tiết có liên quan đến vụ nghi can Đặng Hùng Phương (SN 1987, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, là thợ hồ) đã sát hại cha ruột rồi mang thi thể cha lên TP.HCM phi tang.
Bình luận 0

Đến nay nhiều dư luận hoài nghi về cách phi tang xác nạn nhân mà hung thủ thực hiện? Tuy nhiên đằng sau vụ án này có những bi kịch gia đình nghe qua mà xót xa lòng.

Xác chết bên vỉa hè quốc lộ và “hiệp đồng” phá án

Lúc 2 giờ rạng sáng 4.10, anh Nguyễn Tấn P (SN 1983, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, tạm trú đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân), là công nhân của 1 công ty chuyên về xây dựng) tan ca làm, nhưng vì đánh mất chìa khoá cổng nhà trọ nên anh này không vào được đành tìm quán cà phê võng dọc quốc lộ 1A vào ngủ chờ đến sáng đi làm tiếp. 

img
Hiện trường ngôi nhà là nơi Phương sát hại cha ruột rồi mang đi xa gần 100 km để phi tang.

Khi đi qua bãi đất trống đối diện Công ty IFC (Khu công nghiệp Tân Tạo) thuộc đường Song Hành, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân anh P nhìn thấy có 1 cái giỏ xách nhựa màu vàng nằm trên vỉa hè quốc lộ 1 nên dừng xe lại xem. 

Anh P dùng chân đá nhẹ vào giỏ xách thấy có vật gì mềm mềm bên trong. Không dám mở ra xem nên anh P mới chạy sang bên kia đường, trước cổng Công ty TNHH Pou Yuen, gặp ông Phạm Thanh H là người hành nghề xe ôm,  kể cho ông H nghe và rủ người xe ôm này qua mở giỏ xách xem bên trong có gì. Ông H không đồng ý cùng đi nên anh P chạy đến chốt dân phòng khu phố 2, phường Tân Tạo gần đó gặp bảo vệ dân phố Võ Đức Q  để thông báo cho ông này về vụ việc. Ông Q đi cùng anh P đến vị trí chiếc túi xách, lúc này ông H ở bên kia đường cũng tiến sang. Anh P tiếp tục dùng khúc cây mở miếng vải màu trắng quấn quanh giỏ xách thì tá hoả khi phát hiện có 1 bàn chân người lộ ra ngoài, dưới đáy giỏ xách có nhiều máu. Ngay lập tức, ông Q điện thoại báo cho công an địa phương.

Rạng sáng, Công an quận Bình Tân và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường. Báo chí thông tin ban đầu là thi thể người được phát hiện trong tình trạng bị phân khúc chứa trong nhiều bao nhỏ. (trước đó vài ngày tại TP.HCM cũng xảy ra vụ giết người phân xác ngay tại trung tâm quận 1, nên vụ việc bên vỉa hè quốc lộ 1A lại tiếp tục gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên sau đó Công an TP.HCM đã đưa ra thông tin là nạn nhân không hề bị phân xác như dư luận thông tin).

Bước đầu công an xác định nạn nhân là nam giới, tóc bạc cắt ngắn, lông mày bạc, trán hói cao, mặc áo sơ mi dài tay màu vàng nâu, vải cô tông có dòng chữ “E.LAND JUNIOR” phía dưới có chữ “CAMPUS CASUAL- E” và nạn nhân có nốt ruồi cách 1,5cm trên sau cánh mũi phải. Công an quận Bình Tân đã phát đi thông báo truy tìm kèm theo hình ảnh của nạn nhân. 
img
Hung thủ Đặng Hùng Phương.

Từ hình ảnh trên, có người dân ở huyện Vũng Liêm đã nhận dạng được nạn nhân là ông Đặng Văn Rô (SN 1949, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nên đã gọi điện trình báo Công an quận Bình Tân từ số điện thoại đăng trên báo chí. Nhận thông tin này lập tức Công an quận Bình Tân báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM cũng như chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM đã có thông báo nhanh về Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị vào cuộc tìm hiểu thông tin này. Bước đầu công an đã xác định nạn nhân đúng thật là ông Rô. Khám xét nhà ông này, công an có thu giữ 1 số dấu vết, tang vật và tình nghi nơi đây là hiện trường ông Rô bị sát hại. 

Kẻ tình nghi gây án được đưa vào tầm ngắm là Đặng Hùng Phương, là con trai ông Rô, người ở cùng địa chỉ với ông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14.10 công an đã mời Phương lên làm việc. Bước đầu Phương khai báo không biết về cái chết cũng như sự mất tích của cha ruột. Tuy nhiên khi điều tra viên trưng ra các bằng chứng xác đáng thì Phương cúi gầm mặt, thừa nhận là kẻ bất hiếu, sát hại cha ruột dã man rồi mang thi thể lên TP.HCM phi tang.
"Lúc nhỏ thằng Phương tội nghiệp lắm, lớn lên tương lai cũng chẳng có gì sáng sủa hơn. Từ nhỏ đến lớn, hễ ông ấy say xỉn về là nó phải đi trốn, lánh mặt, chứ ổng mà thấy thì kiếm cớ rồi đánh đập nó. Phần tui thì coi như cam chịu số phận vậy rồi” - bà Phan Thị B, mẹ hung thủ nói.

Khoảng lặng phía sau 1 vụ án

Đến nay khi vụ án bước đầu được làm rõ thì lời khai của Phương cũng như những người có liên quan khác đã làm lộ diện dần trong bi kịch gia đình của nạn nhân Rô cũng là mái ấm của hung thủ Phương. Đám tang ông Rô diễn ra khá lặng lẽ…

Bà Phan Thị B (SN 1950, là vợ ông Rô, mẹ của Phương) kể, Phương chưa có gia đình vợ con, quanh năm suốt tháng chỉ làm thợ hồ kiếm sống. “Giờ ổng mất rồi, còn nó thì vướng vào vòng tù tội, 1 mình tôi sao chịu thấu nổi gia cảnh này”, bà B thổ lộ.

Nói đoạn rồi bà B ngân ngấn nước mắt kể, bà vốn là vợ 2 của ông Rô. Trước đây ông từng có 1 đời vợ nhưng 2 người sau đó đã ly hôn và bà này cũng qua đời. Cách đây chừng 30 năm, bà B về chung sống cảnh vợ chồng với ông Rô. Gia cảnh được cho là hộ nghèo ở địa phương, bản thân ông Rô làm nghề nông từ trước đến nay nhưng theo bà B thì chồng bà có tật rượu chè và trai gái. Hễ rượu vào thì ông lại đánh đập bà cũng như đứa con út đang chung sống, tức P. Chính vì hoàn cảnh và bản tính cộc cằn của ông Rô mà Phương có tuổi thơ bất hạnh lẫn việc không được ăn học tử tế. 

Bà B tâm sự: “Lúc nhỏ thằng Phương tội nghiệp lắm, lớn lên tương lai cũng chẳng có gì sáng sủa hơn. Từ nhỏ đến lớn, hễ ông ấy say xỉn về là nó phải đi trốn, lánh mặt, chứ ổng mà thấy thì kiếm cớ rồi đánh đập nó. Phần tui thì coi như cam chịu số phận vậy rồi”. Chính vì thế mà sau hàng chục năm chung sống bà B không chịu nổi, đành ly hương, xuôi về miệt Cà Mau để kiếm sống bằng nghề buôn bán trái cây. Riêng Phương vẫn ở trong nhà cùng ông Rô nhưng mâu thuẫn âm ỷ, kéo dài, nhiều lần có lời qua tiếng lại.

Bản tính cộc cằn lúc say xỉn là thế và ông Rô, tuy có tuổi nhưng có những mối quan hệ đáng ngờ với những phụ nữ khác. Tìm về địa phương, hỏi về ông Rô nhiều người cũng ngán ngẩm. Thực ra họ cũng không muốn nói xấu người đã khuất mặt, nhưng nhắc đến ông Rô thì ai cũng nói ông này khá phức tạp về chuyện quan hệ với phụ nữ.

Ông L – một người hàng xóm, kể, cách đây 4 tháng ông Rô có đưa 1 người phụ nữ không rõ lai lịch về ngủ qua đêm. Lần ấy Phương sửng cồ với cha rồi cự cãi quyết liệt. Đáng nói, anh Đặng Văn H (SN 1977, là con ông Rô với người vợ trước) cho biết, vài ngày trước khi Phương xuống tay thì 2 cha con có mâu thuẫn gay gắt quanh việc ông Rô cho 1 người chăn vịt chạy đồng vào khu vực trước nhà nhưng Phương không đồng ý. Lúc căng thẳng ông Rô còn cầm rựa đuổi để chém Phương nhưng may mắn Phương chạy thoát được.

Khi bị bắt Phương khai báo, trong đêm 3.10 đến rạng sáng 4.10 Phương có đi nhậu với một vài người bạn ở gần nhà. Vừa bước về nhà đối diện với ông Rô, Phương bị cha chửi mắng. Trong lúc có men rượu và nóng giận không kiểm soát được, Phương đã nhặt 1 đoạn cây có trong nhà đập nhiều phát vào đầu và tiếp tục dùng dây siết cổ cho đến khi cha tắt thở. Sau đó, Phương mới bừng tỉnh và lo sợ. Nhớ tới báo chí gần đây đưa tin ở TP.HCM có vụ giết người phân xác nên Phương định phi tang thi người cha tại... TP.HCM, các nhà gần 100km. Phương cho thi thể cha vào 1 túi xách, trong đêm thuê xe ôm ra lộ, bắt xe khách lên thẳng TP.HCM, rạng sáng đã ném túi xách xuống vỉa hè quốc lộ, đoạn thuộc quận Bình Tân. Sau đó Phương quay về nhà.

Điều tra viên của công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do Phương không phải là kẻ xảo quyệt nên khi phi tang xác  cha xong, Phương quay về địa phương. Do đó khi xác định được tung tích nạn nhân, không mấy khó khăn để cơ quan công an xác định và bắt giữ kẻ gây án. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem