Bị bắt vì trộm đồ rồi... ôm gối ngủ say đến sáng

Thứ hai, ngày 24/09/2012 14:40 PM (GMT+7)
Tên trộm lục tìm tài sản ở một số phòng nhưng không có nên lên tầng 3 nằm chờ hai vợ chồng chị Loan ngủ say để vào trộm đồ ở phòng vợ chồng chị. Tuy nhiên khi chờ đợi, tên trộm ngủ say đến tận sáng hôm sau.
Bình luận 0

Sáng 23.9, một thanh niên đi trộm đã bị bắt do ngủ quên trong nhà dân ở P.Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi. Chị Loan, chủ nhà, cho biết khoảng 20h ngày 22.9, chị đi tập thể dục chỉ đóng cổng ngoài, cửa chính mở (có con chị ở nhà) nên tên trộm đã đột nhập vào nhà.

Tên trộm lục tìm tài sản ở một số phòng nhưng không có nên lên tầng 3 nằm chờ hai vợ chồng chị Loan ngủ say để vào trộm đồ ở phòng vợ chồng chị. Tuy nhiên khi chờ đợi, tên trộm ngủ say đến tận sáng hôm sau. Khi chủ nhà phát hiện, đối tượng vẫn còn ôm gối ngủ.

Công an P.Nghĩa Chánh cho biết đang xác định tên tuổi của tên trộm.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem