Benitez và người tình nước Ý

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 09:12 AM (GMT+7)
Dân Việt – "Chuyện tình" dang dở với Inter Milan không ngăn nhà cầm quân Benitez hướng về Italia khi nghĩ tới bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp của mình sau khi chia tay Chelsea.
Bình luận 0

Rạng sáng qua, Chelsea đã đánh bại Benfica với tỉ số 2-1 để lần đầu tiên đăng quang tại mặt trận Europa League. Dấu ấn chiến thuật của HLV Rafa Benitez là vô cùng đậm nét. Đại diện nước Anh chơi chặt chẽ, thậm chí nhường thế trận cho đối phương, nhưng khi cần thiết, họ đều biết cách tung ra những đòn đánh quyết định.

img
Rafa Benitez không lạc quan về viễn cảnh ở lại với Chelsea

Như vậy là chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, Benitez đã đưa Chelsea tới hai mục tiêu quan trọng của mùa giải, giành vé tham dự Champions League mùa sau và lên ngôi tại Europa League. Nhiều người tin rằng, với những thành công vang dội như thế, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ nhận thưởng từ Chủ tịch Roman Abramovich, tức có thêm cơ hội dẫn dắt The Blues mùa tới.

Tuy nhiên, thực tế mọi thứ lại diễn ra không đơn giản như vậy. Abramovich và rất nhiều trụ cột Chelsea vẫn muốn Jose Mourinho trở lại. Ngay cả bản thân Benitez cũng lường trước phận “đóng thế” của mình. Phát biểu sau trận đấu tại Amsterdam ArenA, cựu HLV Liverpool thừa nhận, ông không chắc chắn về tương lai và nếu phải ra đi, ông muốn trở lại Ý làm việc.

“Italia là một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới”, Benitez chia sẻ với một kênh truyền hình Ý. “Napoli ư? Họ là một đội bóng mạnh, giàu tham vọng và có những đối thủ lớn trong đội hình. Tất nhiên, bây giờ tôi chưa thể nói gì về tương lai, tôi còn một trận đấu Premier League nữa với Chelsea. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi yêu Italia và sẽ rất tuyệt vời nếu trở lại đó làm việc”.

img
Walter Mazzarri muốn rời Napoli

Không phải ngẫu nhiên mà Benitez nói về nước Italia và Napoli. Hồi năm 2010, Benitez từng có thời gian dẫn dắt Inter Milan. Trong khoảng thời gian 6 tháng tại sân Giuseppe Meazza, ông đã giúp đội bóng sọc xanh-đen giành 1 Siêu cúp Ý và 1 FIFA Club World Cup trước khi bị buộc ra đi vào hồi cuối tháng 12 cùng năm.

Còn với Napoli. Đội bóng xứ Naples này có vẻ sẽ thay "tướng" khi mùa giải khép lại. Walter Mazzarri muốn rời nhiệm sở để tới một bến đỗ lớn hơn và Chủ tịch Aurelio De Laurentiis buộc phải lên phương án dự phòng. Benitez từng nằm trong tầm ngắm của De Laurentiis và giờ ông sẽ chẳng ngại trở lại thương vụ khi chính miệng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã “bật đèn xanh”.

Ngoài Napoli, một vài đại gia của bóng đá Italia khác như AS Roma hay AC Milan cũng có thể là bến đỗ ưa thích với Benitez. Sau vinh quang là một chuyến đi mới, đó dường như là định mệnh đeo bám nhà cầm quân này. Trở lại Italia, nơi từng có một "chuyện tình buồn" với Inter, để bắt đầu một "cuộc tình" mới, cũng đâu phải là lựa chọn tồi. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem