Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bé trai đáng thương được phát hiện vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/10 bởi cụ Võ Thị Phương (78 tuổi) ở xóm 8, xã Hưng Chính (TP Vinh, Nghệ An).
Vào thời điểm trên cụ Phương đang nghỉ trưa trong nhà thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi cụ mở cổng ra kiểm tra thì hoảng hồn thấy một cháu bé được bọc sơ sài trong một tấm chăn mỏng.
Cụ Phương nhớ lại giây phút mình thấy cháu bé: “Lúc đó vừa mở cổng tôi nhìn thấy cháu bé nằm ngay sát cánh cửa sắt nhà mình. Nó khóc rất to mà xung quang thì không có một ai”.
Cháu bé được phát hiện là một trẻ sơ sinh nam, cân nặng 3 kg, cháu có thể mới được hai ngày tuổi. Khuôn mặt rất kháu khỉnh, cơ thể phát triển bình thường và không có bất kỳ dị tật nào trên người. Qua kiểm tra cán bộ y tế xóm 8, xã Hưng Chính cho biết, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường. Hiện tại sức khỏe của bé trai nói trên đã dần hồi phục, cháu ăn được khá nhiều.
Không ai biết người nào đã bỏ lại cháu bé vô tội vào thời điểm đó. Hiện việc tìm người đã bỏ lại cháu bé cũng đang được phía chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành.