Báo Nông thôn Ngày nay cứu trợ tại Ninh Thuận: Ấm lòng giữa mùa đông

Thứ hai, ngày 29/11/2010 06:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27-11, Báo NTNN phối hợp Phòng khám Đa khoa từ thiện Long Bửu (Bình Dương) tổ chức chuyến thăm, khám bệnh và tặng 700 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại hai phường Mỹ Bình, Phước Mỹ, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Bình luận 0

Mỗi phần quà trị giá hơn 300.000 đồng bao gồm thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, mì gói, sữa và một khoản tiền mặt... Tổng trị giá chuyến cứu trợ hơn 250 triệu đồng.

img
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh (phải) khám bệnh và tư vấn cho bà con.

Chuyến xe nghĩa tình

Hơn 30 y, bác sĩ đang công tác ở các bệnh viện lớn tại TP.HCM tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần cùng đi khám bệnh cho bà con. Sáng 26-11, khi đoàn chuẩn bị xuất phát từ TP.HCM thì bất ngờ bác sĩ trưởng đoàn Nguyễn Thị Kim Anh (sư cô Thích Nữ Liên Thanh - Giám đốc Phòng khám Đa khoa từ thiện Long Bửu) nhận được cuộc điện thoại từ Đồng Tháp. Thế là đoàn có thêm nhóm 7 bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Nhi Thái Hòa (Đồng Tháp), nâng tổng số y bác sĩ tham gia đoàn từ thiện lên gần 40 người (trong tổng số 57 người toàn đoàn). Có mặt tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm khi trời còn mờ sương, cả đoàn bỏ ăn sáng để đến ngay điểm khám chữa bệnh lắp đặt máy siêu âm, máy đo điện tim, thiết bị xét nghiệm máu...

Trời Phan Rang - Tháp Chàm mấy ngày nay bỗng dưng trở lạnh, giá rét thấm sâu vào cơ thể. Thế nhưng, từ rất sớm, điểm khám bệnh là trụ sở UBND phường Mỹ Bình đã có hàng trăm cụ già chờ đón đoàn... Ông Nguyễn Tường – Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình cho biết, đây là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt bão lũ vừa qua. Bởi thế, những món quà của đoàn trao tặng thật ý nghĩa, làm ấm lòng bà con. Cũng theo ông Tường, đây là đoàn khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà đầu tiên về địa phương (trước đây chỉ tặng quà) nên bà con ai cũng mong chờ được khám bệnh...

Khám đến người cuối cùng...

Nhóm từ thiện chú Đức (gần 10 người, ở TP.HCM) đã chuẩn bị 700 phong bì tiền để tặng bà con, nhưng cuối cùng vẫn thiếu. Sau khi hội ý, các thành viên trong nhóm quyết định góp thêm để những người còn lại cũng được nhận quà.

Càng về trưa, lượng người có nhu cầu khám bệnh ngày càng đông, tuy nhiên bác sĩ Kim Anh hứa sẽ khám đến người cuối cùng mới ăn cơm trưa. Nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng nhưng do điều kiện khó khăn chưa một lần được siêu âm hoặc đo điện tim, dù không có phiếu vẫn được các bác sĩ đáp ứng. Đoàn làm việc cật lực suốt từ 6 giờ 30 đến hơn 12 giờ khám và phát thuốc cho hơn 400 bệnh nhân (khám tổng quát, nội nhi, tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, siêu âm...), trao 350 phần quà cho bà con phường Mỹ Bình.

Ngay sau đó đoàn lên xe di chuyển gần 10km nữa đến đến địa điểm thứ hai là chùa Bửu Lâm (phường Phước Mỹ). Tại đây cũng có hơn 400 bà con đón chờ từ buổi sáng... Mặc dù mệt nhưng tất các các thành viên trong đoàn vẫn khẩn trương bắt tay ngay vào việc. Đến cuối giờ chiều đoàn đã phát 350 phần quà và khám chữa bệnh hơn 400 bệnh nhân...

Đánh giá chuyến công tác từ thiện, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh tâm sự: “Đã dẫn đoàn đi nhiều nơi nhưng chưa có chuyến nào để ấn tượng về nhu cầu khám bệnh của bà con nông dân như chuyến đi này... Tôi sẽ cố gắng phối hợp với Báo NTNN cùng đoàn bác sĩ từ thiện quay lại trong thời gian sớm nhất...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem