Bạo lực tình dục
-
Người chồng có “nhu cầu và nguy cơ cao” của chị dường như luôn 'thèm vợ' mọi lúc, mọi nơi. Chị kể có lần chị đang nấu ăn thì chị bị chồng lôi vào phòng bắt "tranh thủ phục vụ”. Chị thấy mình có thể bị chồng cưỡng bức theo đúng nghĩa đen
-
Anh cho rằng tôi ngoại tình, bồ bịch, lăng nhăng bên ngoài nên đến khi về chẳng tha thiết gì chuyện chăn gối với anh. Mặc dù anh chẳng tìm được bằng chứng nào để chứng minh chuyện đó cả. “Chỉ có loại đàn bà bồ bịch, lang chạ bên ngoài mới không cho chồng động vào người”, chồng tôi quát.
-
Thực ra, sau mấy lần qua đêm với nhau, tôi nhận ra Vũ có xu hướng tình dục rất lạ, có lần anh còn mạnh bạo làm tôi phát khóc. Điều quan trọng là tôi càng khóc anh càng thích, 1-2 lần sau đó Vũ bộc lộ bản chất mạnh hơn còn đòi quay video nhưng tôi không đồng ý.
-
Tuy nhiên, tôi phát hoảng vì trái với vẻ bề ngoài hiền lành chừng mực, Thắng lại rất thô bạo, hung dữ trong chuyện chăn gối.
-
Tự nhiên tôi thấy sợ hãi khi chồng tôi sử dụng viên uống hỗ trợ trong chuyện ấy. Và tôi nhớ có nhiều câu chuyện bạo dâm tôi đã đọc ở đâu đó, dù chồng rất hiền lành nhưng khi lên giường anh ta trở thành con hổ vồ mồi.
-
Anh săm soi tôi xem có "kĩ năng" nào, gán cho tôi cái tội “đàn bà nhiều kinh nghiệm quá” như thể tôi đã từng là gái bán hoa. Nếu tôi chán chường, hờ hững thì anh lại bảo đang nhớ về người xưa.
-
Cố gắng đợi đến khi "hạ màn", tôi chia sẻ với Lực cảm xúc và suy nghĩ bất an của bản thân khi thấy cách hành xử bất bình thường của anh. Nhưng Lực phẩy tay, nói vợ chồng đã quá hiểu tâm tính nhau, có gì mà phải làm màu hay nâng cao quan điểm như vậy.
-
Mỗi khi say, người chồng thường tra khảo đánh đập để bắt vợ thú nhận có tư tình với người khác. Chưa đủ bẽ bàng, chị còn bị buộc phải quan hệ tình dục bất cứ khi nào chồng muốn.
-
Anh ta thực sự là một con thú trong “chuyện ấy”. Ngày hôm đó tôi bị anh ta hành hạ đủ kiểu mà không có cách nào thoát ra được. Tôi thậm chí còn cầu xin mà anh ta cũng không tha. Tôi hãi hùng và ám ảnh vô cùng.
-
Từ ngày chính thức biết mình mắc bệnh, tinh thần anh suy sụp nhiều, tôi biết không phải vì anh lo bệnh tiểu đường mà vì biến chứng của căn bệnh đó khiến năng lực đàn ông của anh giảm đi rất nhiều.