Bàng hoàng xóm trọ nghèo sau vụ nổ khí gas

Thứ hai, ngày 09/04/2012 07:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ cháy xóm trọ do rò rỉ khí gas làm 11 người thương vong xảy ra tối (7.4) tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương là lời cảnh tỉnh cho thực trạng sử dụng gas bừa bãi trong thời gian qua.
Bình luận 0

Cho đến chiều 8.4, nạn nhân tử vong đã được xác định là chị Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, quê Đồng Tháp). Các nạn nhân khác vẫn đang điều trị trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 5-6 người bỏng từ trên 50% trở lên.

Tan hoang phòng trọ

Có mặt tại khu trọ sáng 8.4, chúng tôi gặp nhiều người sống tại khu trọ này vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ bùng cháy khí gas trong đêm (7.4). Khu nhà trọ trên do bà Lê Thị Mai Hương làm chủ. Cả dãy trọ 43 phòng đã bị cháy 9 phòng, trong đó có 5 phòng cháy đen xám xịt trên các vách tường, quần áo, chăn mền bị cháy nham nhở. Trên sàn nhà, tro bụi vương vãi khắp nơi...

img
Xóm trọ cá viên chiên bị cháy đen xám xịt.

Xóm trọ này có rất nhiều công nhân, người lao động sinh sống, nhưng đông nhất là anh em, bà con của anh Lê Minh Việt – người được cho là sang chiết gas gây cháy có đến 10 người quê ở Đồng Tháp chuyên hành nghề buôn bán cá viên chiên dạo trên các đường phố ở thị xã Thuận An. Vợ chồng anh Việt (Đồng Tháp) thuê phòng trọ tại đây và có nhiều người cùng bán cá viên chiên hay lui tới. Tại đây, thường ngày có đến 6-7 xe cá viên chiên và cứ chiều chiều cùng đi bán dạo với nhau.

Trung tá Võ Văn Hồng -Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, Bình Dương khẳng định, người gây ra vụ cháy ở khu trọ thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An tối 7.4 là Lê Minh Việt (SN 1981, quê Đồng Tháp) làm nghề bán dạo cá viên chiên.

Theo trung tá Hồng, Việt đã dùng mỏ lết mở bình gas (loại 12kg) khiến khí gas rò rỉ cả khu trọ và gặp lửa nên bùng cháy cả dãy trọ. Nhiều nhân chứng khẳng định Việt chở bình gas 12kg về phòng trọ để sang chiết sang các bình mini dùng để đi bán dạo cá viên chiên hàng ngày. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 2 bình gas loại 12kg và nhiều bình gas mini và nhiều vật dụng khác để phục vụ công tác điều tra.

Lời kể người thoát nạn…

Bà Vũ Thị Kiệm ở trọ - người may mắn thoát nạn cho biết: Khi đó chập choạng tối, tôi thấy khói đen phụt lên rất mạnh nhưng không thấy lửa, ngửi thấy mùi gas, tôi la toáng lên cháy bình gas, mọi người hốt hoảng tung cửa chạy ra khỏi phòng.

Khoảng 30 phút sau, không thấy cháy, chẳng còn khói nên mọi người quay trở lại, khi đó chị chủ nhà và đứa con cũng mang bình chữa cháy vào phòng thì bất thình lình lửa từ đâu bùng lên rất mạnh và phụt ra như gió bão, lửa lan khắp phòng trọ. Sức mạnh khí gas bùng cháy “tung văng” 5 phòng trọ ở phía cuối, nhiều người la hét thất thanh, mặt mũi, áo quần bị cháy nằm lê lết trên mặt đất. Một số phòng trọ khác, có nhiều người ôm mặt khóc la chạy ra ngoài kêu cứu.

Tất cả 11 người bị thiêu cháy khắp quần áo, mặt mày, tay chân và được mọi người dập lửa đưa đi cấp cứu. Trong số các nạn nhân trên, người lớn tuổi nhất là anh Trương Văn Hộ và Luyện Hữu Hạnh (đều SN 1975), nhỏ tuổi nhất là chị Trương Thị Mỹ Nương (SN 1993). Ngoài ra còn có vợ chồng Việt, chị Hương cùng con (chủ khu trọ) và một số người khác.

Kinh hoàng “sang chiết”

Tình trạng sang chiếc gas lậu để tự dùng hoặc buôn bán lẻ đang diễn ra tràn lan ở Bình Dương. Hàng năm, lực lượng chức năng ở Bình Dương đã phát hiện hàng chục vụ sang chiếc gas lậu với quy mô lớn. Tuy nhiên đến nay tất cả vụ việc trên đều dừng lại ở xử phạt hành chính nên người sử dụng gas, sang chiết gas vẫn chưa “tởn”.

Thượng tá Nguyễn Văn Châu - Trưởng Công an thị xã Thuận An cho biết, tính chất vụ sang chiết gas trong phòng trọ gây cháy làm 1 người chết, 10 bị bỏng nặng có dấu hiệu vụ án hình sự. Bởi tính chất tự sang chiết gas để dùng hay bán cũng là hành vi trái phép, cơ quan công an đang xem xét khởi tố vụ án.

Mới nhất chiều 5.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bình Dương kết hợp với Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương đột kích kiểm tra cơ sở kinh doanh gas Huệ Minh (đóng tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 bình gas bò (loại 45kg) ở trong đang được sang chiết sang bình gas mini. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 bình gas mini đã được sang chiết lại nhiều lần. Chủ cơ sở Minh Huệ thừa nhận, số gas mini này sẽ được cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ trong khu dân cư.

Cũng thời gian trên, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện cơ sở Tín Nghĩa 2 trên đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu kinh doanh gas trái phép với hơn 80 bình gas của 15 hãng khác nhau không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra trọng lượng hầu hết các bình gas thành phẩm đều thiếu hụt hơn 1kg gas trong mỗi bình loại 12kg. Đoàn kiểm tra khẳng định, các bình gas trên không phải do các hãng sản xuất mà do nơi nào đó mượn vỏ bình cũ của các hãng rồi tự sang chiết ra đưa về cơ sở Tín Nghĩa 2 để bán, bởi lượng gas giả này đều không rõ nguồn gốc và dán màng co niêm van rởm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem