• Những phụ nữ gốc Việt sinh sống tại bang Kentucky, Mỹ, xúng xính áo dài, nấu những món ăn truyền thống và theo dõi màn múa lân đặc sắc trong lễ hội mừng Tết Ất Mùi cuối tuần qua.
  • Nhận được lệnh “biệt phái” ở Bờ Biển Ngà trong vòng 2 tháng. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến một đất nước Tây Phi xa xôi đó là muỗi, sốt rét và thức ăn… Nhưng không, tôi đã nhầm… 
  • Trong không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền dân tộc được cộng đồng người Việt tổ chức hằng năm tại Mỹ, mọi người vẫn vui vẻ đón Xuân. Nhưng trong lòng của người dân Việt sống nơi xứ xa vẫn luôn cảm thấy có một khoảng lặng khi nhớ về những ngày được đón Tết ở quê nhà.
  • “Cứ vào dịp Tết, tôi lại về thăm quê. Đối với tôi, Tết ở Việt Nam mang những nét riêng rất độc đáo. Nếu do công việc ở Mỹ bộn bề không thể về quê vui hết Tết, tầm tháng Chạp tôi lại bay về để thưởng thức huơng vị quê nhà trong những ngày cuối năm”.
  • Thành phố New Orleans thấp hơn mặt nước biển từ 3 đến 6m, được bao quanh bằng một hệ thống đê chu vi đến 300 dặm. Phía bên này đê là thành phố thịnh vượng, sầm uất bán mua, phía bên kia là dòng Mississippi vốn êm đềm nhưng sẽ trở nên hung dữ khi lũ tràn về. 
  • Hơn 100 kiều bào sinh sống tại thành phố Vancouver háo hức tham dự tiệc tất niên do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức ngày 7.2.2015 nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
  • Chợ hoa Tết của cộng đồng người Việt tại Little Saigon, Mỹ, đã tưng bừng mở cửa với các loại hoa xuân, câu đối chào Tết, và những bao lì xì đỏ tươi.
  • Những rặng cau thẳng tắp, giàn trầu không mơn mởn, những trái mít, mãng cầu xiêm thơm nức, vạt ngò, lá lốt xanh mướt, con đường đất trộn chút đá dăm chống trơn ngày mưa… Khung cảnh đặc trưng tưởng như chỉ có ở miệt vườn Nam bộ, ít ai ngờ lại xuất hiện ngay tại Hawaii, tiểu bang nổi tiếng của nước Mỹ nằm giữa Thái Bình Dương.
  • Số quà mà bà con Việt kiều và người Campuchia nghèo nhận được trong đợt này tuy giá trị vật chất không cao, nhưng thể hiện tinh thần cố gắng của các cán bộ Hội Việt kiều tỉnh Koh Kong và nghĩa cử cao đẹp của những nhà hảo tâm trong việc nêu cao truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” đậm chất nhân văn của dân tộc Việt Nam.
  • Mới đây, theo thông cáo chính thức của Nhà Trắng (Mỹ) Kathy Pham, một cô gái người Mỹ gốc Việt, cùng với 21 công dân Mỹ khác, trở thành khác mời đặc biệt được vinh dự đến Capital Hill nghe Tổng thống Obama đọc thông điệp liên bang ngày 20.1 vừa rồi.