Bán kết 7 Got Talent: Thiếu tiết mục “đinh”

Thứ hai, ngày 16/04/2012 06:41 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bán kết cuối của Vietnam’s Got Talent trong tập phát sóng tối qua (15.4) diễn ra khá nhạt nhòa khi vắng bóng những tiết mục thực sự nổi trội như những tập bán kết trước.
Bình luận 0

Nếu như ở 6 tập bán kết trước đó, người xem có thể dễ dàng nhìn ra đâu là những tiết mục đáng để “vote” nhất trong số 7 tiết mục của mỗi tập, thì ở tập khép lại vòng bán kết của chương trình tìm kiếm tài năng này, khá khó để đoán trước đâu sẽ là tiết mục được nhiều người yêu thích nhất.

img
Bán kết 7 Vietnam's Got Talent tuy đa dạng về thể loại trình diễn nhưng thiếu tiết mục "đinh"

Mở màn bán kết 7, nhóm nhảy Những Chú Sóc Con (Baby Action) với 5/6 thành viên là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã mang đến không khí sôi động, nhiều màu sắc khi hóa thân thành những chú sóc chuột siêu quậy, lấy ý tưởng từ bộ phim “Alvin & The Chipmunks” nổi tiếng.

img

Trên nền nhạc của ca khúc “Bad Romance” của Lady Gaga, các em đã trình diễn nhiều thể loại nhảy từ hiphop, popping, dance đến cả dancesport. Dù bị đánh giá là nhảy chưa đều, động tác kỹ thuật chưa phải xuất sắc, nhưng các giám khảo đều ghi nhận đây là một tiết mục dễ thương, vui nhộn.

Cô gái khoa học yêu ca hát Nguyễn Hương Thảo từng cuốn hút người nghe bởi giọng ca “nàng tiên cá” ở vòng loại sân khấu tiếp tục thể hiện khả năng hát nhạc kịch.

img

Thí sinh được nhạc sĩ Huy Tuấn ví như “một đặc sản của Got Talent mùa đầu tiên” này đã đưa khán giả của tập bán kết 7 đến không gian của nhà hát opera để lắng nghe cô hát ca khúc “Think of me” (trích từ vở nhạc kịch “Phantom of the opera”). Tuy nhiên, điều đáng tiếc trong phần thi hôm qua của Thảo là đã không khoe được tài diễn xuất do chọn một bài hát không có nhiều đất diễn.

Là người thay thế cho thí sinh Nguyễn Cường bỏ thi, Kiều Văn Thanh đã có dịp “trình làng” một bộ nhạc cụ “ba trong một” mới tự chế gồm đàn bầu, sáo và nhị được làm từ trúc và ống đựng trà.

img

Trên nền ca khúc “Hương tóc mạ non”, Kiều Văn Thanh đã lần lượt trình làng khả năng chơi nhiều nhạc cụ của mình và chinh phục được hai giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh. Tuy nhiên, đối với “cái tai có nghề” như nhạc sĩ Huy Tuấn thì ngoài việc ghi nhận khả năng sáng chế của thí sinh này, nhạc sĩ đánh giá: “Những ngón đàn và giai điệu anh đánh lên cũng chưa thật sự thuyết phục tôi lắm”.

Chàng trai của bộ môn trial bike Ngô Minh Tú tiếp tục mang đến cảm giác hồi hộp cho khán giả khi có màn trình diễn khá lôi cuốn bởi những kỹ thuật khó và đòi hỏi độ chính xác cao hơn so với vòng loại sân khấu.

img

Lần này dù không mời bất kỳ một vị giám khảo nào lên “trợ giúp” như lần trước nữa, nhưng pha gay cấn nhất trong màn trình diễn của Tú là màn cho xe đạp nhảy qua ba người nằm xếp hàng ngang. Mang đến sự thích thú cho Thúy Hạnh và khiến NSƯT Thành Lộc lần đầu tiên trong vòng bán kết phải đứng lên để vỗ tay chúc mừng, nhưng tiết mục của Tú vẫn khiến nhạc sĩ Huy Tuấn thấy “chưa đủ đô” do anh còn mong chờ nhiều vào những động tác “mang tính nguy hiểm, ngạt thở hơn”.

Sau khi khiến khán giả vòng loại sân khấu phải đứng dậy lắc lư theo ca khúc sôi động “More than I can say”, thầy giáo nặng ký Nguyễn Xuân Trung hôm qua lại mang đến hình ảnh hoàn toàn ngược lại khi anh thể hiện ca khúc trữ tình “Còn ngày dài còn tình đầy”.

img

Mặc dù được ghi nhận là hát có hồn và tình cảm, tuy nhiên, có vẻ sự thay đổi này của Xuân Trung đã khá mạo hiểm bởi việc hát một ca khúc chậm đòi hỏi những luyến láy tinh tế đã khiến anh bị lộ ra những hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc.

Là đại diện duy nhất của bộ môn beatbox góp mặt tại bán kết, Trần Thái Sơn đã mang đến một tiết mục nhiều màu sắc và đem lại sự hào hứng cho người xem.

img

Không chỉ thổi một luồng gió mới khi cover lại những ca khúc với sự lồng ghép những kỹ thuật khó trong beatbox, đặc biệt Sơn còn gây bất ngờ khi kết hợp trình diễn những động tác vũ đạo của Michael Jackson và những kỹ thuật popping, khiến cho tiết mục “đã” cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Dù vậy, theo hai giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh, tiết mục này vẫn còn thiếu cao trào.

Tiết mục cuối cùng khép lại vòng bán kết Vietnam’s Got Talent đến từ phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Xuân Lân với ca khúc “Lazy song” của Bruno Mars. Tiếp tục hình ảnh của một chàng trai hát tiếng Anh có lối trình diễn tự nhiên và hài hước, Xuân Lân đã xây dựng tiết mục của mình thành một bài trình diễn vui vẻ, hài hước và còn tranh thủ thể hiện được khả năng chơi đàn ukulele.

img

Dù giọng hát chưa phải xuất sắc nhưng phần trình diễn của Xuân Lân đã có một sức cuốn hút nhất định. Tuy nhiên, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đã phải lên tiếng cảnh báo rằng thí sinh này đã “trình diễn nhiều hơn hát” và nếu không biết tiết chế thì việc mang nhiều chiêu trò lên sân khấu “sẽ trở thành một sự lạm dụng”.

Sẽ chỉ có hai trong số bảy tiết mục trên đây giành được những tấm vé cuối cùng để đi tiếp vào chung kết. Và dù khó dù dễ trong việc lựa chọn, khán giả cũng sẽ là người quyết định được đâu là những thí sinh xuất sắc sở hữu những tấm vé này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả được công bố trực tiếp vào 20h tối thứ Ba tới (17.4) trên kênh VTV2.

Ảnh: Ân Nguyễn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem