Bài phát biểu 20/11 của học sinh xúc động nhất năm 2021

PV Thứ tư, ngày 17/11/2021 07:55 AM (GMT+7)
Bài phát biểu 20/11 của học sinh tại buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là lời tri ân, lời chúc mừng gửi đến thầy cô kính yêu.
Bình luận 0

Bài phát biểu 20/11 của học sinh cần ý gì?

Bài phát biểu 20/11 của học sinh tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam cần thể hiện được sự yêu quý, lòng biết ơn đối với thầy cô.

Trong bài phát biểu nên điểm qua những kỷ niệm đáng nhớ với thầy cô. Từ đó thể hiện được tình yêu thương, lòng bao dung của thầy cô đối với học sinh.

Đối với học sinh cuối cấp thì ngày 20/11/2021 là kỷ niệm cuối cùng được cùng với thầy cô bạn bè dự buổi lễ kỷ niệm thiêng liêng này. Vì vậy, trong bài phát biểu 20/11 cần thể hiện được điều đó.

Cuối cùng, bài phát biểu 20/11 của học sinh cần gửi lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn, tri ân tới thầy cô giáo – những người lái đò thầm lặng.

bai-phat-bieu-ngay-20-11-cua-hoc-sinh-xuc-dong.png

Bài phát biểu 20/11 của học sinh tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam cần thể hiện được sự yêu quý, lòng biết ơn đối với thầy cô. Ảnh minh họa: BY

Mẫu bài phát biểu 20/11 của học sinh hay, xúc động

Dưới đây là mẫu bài phát biểu ngày 20/11 của học sinh, bạn đọc có thể tham khảo.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy cô giáo!

Kính thưa quý vị phụ huynh!

Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Em là ………………………… (họ tên) học sinh lớp…….., trường…………….

Thật rất vinh dự cho em khi hôm nay được thay mặt cho …………. (số lượng học sinh toàn trường) bạn học sinh của trường …………………… được đứng tại đây để gửi những lời cảm ơn, sự tri ân tới các thầy cô nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lời đầu tiên, cho phép em xin gửi tới các quý vị đại biểu, quý thầy cô, các cô chú phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý!

Kính thưa quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn!

Trong câu ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: "Không thầy đố mày làm nên", "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" để nói lên công lao to lớn của thầy cô.

Trong những ngày đầu chập chững bước vào cánh cồng trưởng rộng lớn, trong lòng mỗi người học sinh đều mang những cảm giác phập phồng lo lắng. Sự bỡ ngỡ của những ngày đầu đó nhanh chóng được xoa dịu bằng sự dịu dàng, ấm áp của thầy cô.

Và có lẽ chưa bao giờ là sai khi nói câu "lúc đến trường cô giáo như mẹ hiền". Khi đến trường, thầy cô chính là người mẹ, người cha thứ 2 của chúng em.

Thầy cô là người giúp chúng em khai phá những điểm mạnh, khắc phục dần những điểm yếu và dần dần tìm thấy mầm cây mơ ước. Và cũng chính thầy cô là người truyền cảm hứng, nuôi dưỡng nguồn cội ước mơ và tiếp thêm sức mạnh tri thức cho chúng em chạm tay đến ước mơ đó.

Thế nhưng trong cái độ tuổi "nổi loạn" với mong muốn chứng minh, khẳng định mình, đã không ít lần chúng em đã khiến cho thầy cô phải phiền lòng.

Thế nhưng, thay vì những lần trách phạt, thầy cô vẫn nhẫn nại tìm hiểu và định hướng cho chúng em; thầy cô vẫn luôn bao dung, thứ tha cho tất cả những lỗi lầm đó và giúp chúng em trưởng thành hơn.

Chính những sự yêu thương, dẫn dắt đó để giờ đây chúng em biết trân trọng hơn bao giờ hết giây phút được ở dưới mái trường………. thân yêu.

Có ai đó đã ví rằng thầy cô như những ngọn nến. Ngọn nến ấy đang tự đốt cháy mình để soi sáng con đường cho những thế hệ học sinh.

Thầy cô đã chịu nhiều vất vả, gian nan ngày ngày gieo trồng những hạt mầm tri thức cho thế hệ học sinh ngày sau nhưng chưa bao giờ thầy cô kể. Để rồi bao thế hệ học sinh đi qua, người đưa đò vẫn đứng đó và những hạt bụi phấn nhuộm phai màu tóc. Và ai có thể đếm hết được những công ơn người thầy?

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào chúng em bỡ ngỡ bước chân vào trường trong sự chào đón yêu thương của thầy cô thì hôm nay đây, chúng em lại đang nuối tiếc. Phải chăng khi chúng ta đang dần rời xa, mất đi một thứ gì đó chúng ta mới hiểu thấu được sự quý giá của nó. Và Ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2021 thật sự thiêng liêng. Là một học sinh cuối cấp, mình mong rằng các bạn học sinh khóa dưới sẽ hiểu và chia sẻ được cảm xúc này để rồi trân quý hơn nữa những quãng thời gian được ở bên thầy cô, bè bạn.

Trong giây phút thiêng liêng này, em xin thay mặt các bạn học sinh trong toàn trường để gửi một lời xin lỗi và cảm ơn, tri ân sâu sắc, chân thành nhất đến các thầy cô. Chúng em xin hứa, sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin yêu của thầy cô.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tận sâu trong trái tim mình chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy các cô. Chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.

Thầy cô ơi, bài học làm người em xin nhớ mãi: CÔNG CHA – NGHĨA MẸ - ƠN THẦY!

Em xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh cùng toàn thể các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Em xin trân trọng cảm ơn!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem