Ba lần bị lừa

Thứ sáu, ngày 09/08/2013 19:09 PM (GMT+7)
Tiền trả rồi, gà thò lên, tàu rời ga kéo theo… đầu gà rời khỏi thân gà. Thì ra đầu và thân nối bằng mấy cọng tăm...
Bình luận 0
Năm 1983, lần đầu tiên Mõ đi tàu hỏa xuyên Việt. Lúc đó đang tuổi thanh niên, được đi tàu hỏa dài theo đất nước nên với Mõ cái gì cũng lạ. Nhưng lạ nhất là một ga có tên không chính thức là “ga Gà”, bởi ở đây bán gà luộc ngon lắm. Trên tàu thò tiền xuống, dưới ga thò gà lên. Khi tàu chuyển bánh rời ga, Mõ cố mua thêm một con gà luộc nữa. Tiền trả rồi, gà thò lên, tàu rời ga kéo theo… đầu gà rời khỏi thân gà. Thì ra đầu và thân nối bằng mấy cọng tăm.

Năm 1993, Mõ đi một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, được chủ nhà đãi món tôm càng luộc. Tôm ngon khỏi chê, nhưng giữa thân tôm có một… thỏi sắt như cái đinh to tướng. Hóa ra người bán tôm nhét vào tôm cho nặng ký. Chủ nhà pha trò: “Đó là… lưỡi câu tôm, người câu quên lấy ra”.

Năm 2013, Mõ đi tàu hỏa qua một ga chuyên bán nho, đặc sản nổi tiếng của địa phương. Theo nhiều người, Mõ cũng mua một giỏ nhìn ngon mắt về làm quà. Về nhà, soạn ra mới thấy mấy quả nho ngon ngọt chỉ được xếp “làm mặt” phía trên, phía dưới toàn ... đá. 30 năm, 3 chuyến đi, không hẹn mà gặp… những trò lừa. Mõ buồn quá, chẳng biết nói thế nào.


Mõ (Mõ )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem