Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Sáng sớm cùng ngày, vài người dân ở đối diện còn thấy bà Bảy đi mua bánh mì. Đến khoảng thời gian trên, một người đi ngang qua nhà thấy bà Bảy nằm trên giường, tay trái chảy máu nên gọi mọi người đến xem thì phát hiện bà Bảy đã chết” – một người dân cho biết.
Theo người dân địa phương, bà Kim sống một mình trong căn nhà nhỏ trên đường Lý Thái Tôn nhiều năm qua, cuộc sống rất khó khăn, chủ yếu dựa vào sự chu cấp của người con gái nuôi (đã ra ở riêng) và các tổ chức từ thiện trên địa bàn thành phố. Thời gian gần đây bà Kim mắc nhiều căn bệnh, nhưng ít người thân nên không được chăm sóc chu đáo.
Được biết, cạnh nhà bà Kim còn có người cháu trai sinh sống và ông này vừa đi TP.HCM về thì phát hiện dì mình đã tử vong.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.