Anh thương binh thành nhà sáng chế

Thứ sáu, ngày 26/07/2013 18:12 PM (GMT+7)
Là thương binh hạng đặc biệt, cụt cả 2 chân nhưng anh Đinh Văn Cảnh đã học hỏi để trở thành nhà sáng chế xe 3 bánh cho thương binh và những người khuyết tật.
Bình luận 0
Chiến đấu với thương tật

Chúng tôi về khối 3, thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) tìm gặp anh Đinh Văn Cảnh. Anh Cảnh có xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe 3 bánh cho thương binh và sửa chữa các loại máy móc phục vụ nông nghiệp. Tại đây, anh Cảnh và các nhân công đang hăng say làm việc.

Thương binh nặng Đinh Văn Cảnh đang làm việc tại xưởng cơ khí của mình.
Thương binh nặng Đinh Văn Cảnh đang làm việc tại xưởng cơ khí của mình.

Anh Cảnh sinh năm 1959. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh trúng tuyển vào lực lượng công an vũ trang. Năm 1979, đơn vị anh được điều sang làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Trong một đợt tấn công vào sào huyệt cuối cùng của đám tàn quân Pôn Pốt (tháng 9.1983), anh bị thương nặng, phải cắt bỏ cả 2 chân. Anh Cảnh nhớ lại: “Khi tỉnh dậy thấy mình như thế tôi buồn lắm. Có lần tôi đã định tự tử, nhưng trong đầu chợt vẳng lên câu nói của một đồng đội trước lúc hy sinh: “Còn sống là còn hy vọng. Cậu hãy sống tiếp cho bọn mình với”. Thế là tôi lao vào luyện tập để khắc phục những khiếm khuyết của cơ thể”.

Sáng chế xe 3 bánh

Về với đời thường, anh Cảnh phải tìm cách làm ăn vì bố mẹ già, các em đang tuổi học hành. Với chiếc xe lắc tay 3 bánh Nhà nước cấp, hàng ngày anh ra chợ gặp gì buôn bán nấy. Có hôm về giữa đồng thì gặp trời mưa, hàng trên xe nặng, gặp bùn lầy không thể đi được, vậy là anh phải dầm mưa suốt đêm, may có người đi soi ếch phát hiện ra giúp đẩy về. Đợt đó, vết thương tái phát làm anh ốm mất mấy tuần liền.

Sau đợt ốm, trong đầu anh luôn thường trực ý tưởng sáng chế xe máy 3 bánh hộp số lùi để thuận tiện cho việc di chuyển. Có ý tưởng nhưng anh không có tiền để mua linh kiện, cũng không biết vay mượn ai nên anh quyết tâm buôn bán góp nhặt và mua từng bộ phận: Khi thì chiếc bánh, khi bộ giảm xóc... Phải hơn 1 năm trời anh mới mua đủ bộ phận của chiếc xe cub đời 78.

Anh Nguyễn Dũng - một thương binh cho biết: “Không chỉ làm xe 3 bánh, anh Cảnh còn giúp những thương binh nặng như chúng tôi về vốn và chỉ bảo cách làm ăn. Nhờ có anh, rất nhiều thương binh đã vươn lên hòa nhập với cộng đồng và làm giàu chính đáng”.


Mua được rồi, suốt đêm ngày, anh nghiên cứu, dàn dựng. Hơn 9 tháng mày mò thực nghiệm, chiếc xe 3 bánh cài hộp số lùi đã hoàn thành. Nhiều thương binh, người khuyết tật trong và ngoài tỉnh nghe tiếng tìm đến nhờ anh giúp.

Không chỉ sản xuất xe máy 3 bánh cài hộp số lùi, thời gian sau này anh còn làm xe lăn tay, xe lắc, xe điện 3 bánh có thể dùng điện và quay tay dành cho người khuyết tật. Từ đó đến nay anh đã làm được hơn 200 chiếc xe 3 bánh hộp số lùi. Anh Cảnh phấn khởi: “Vừa kiếm thêm thu nhập vừa giúp người cùng cảnh ngộ có phương tiện đi lại, hòa nhập cộng đồng, tôi thấy rất vui. Đối với anh em thương binh, tôi hỗ trợ là chính, chỉ lấy tiền nguyên vật liệu, thậm chí cho không”.

Nhờ có chiếc xe này mà nhiều thương binh, người khuyết tật có phương tiện đi lại, tự lao động và trở thành những triệu phú như anh Huynh, anh Dũng ở Diễn Châu, anh Hùng ở Đô Lương...
Tiến Dũng ( Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem