Ảnh: Ngổn ngang sau "đại hồng thủy"

Hoàng Anh Tuấn - Trần Quang Thứ bảy, ngày 01/08/2015 06:50 AM (GMT+7)
Sau trận “đại hồng thủy” hiếm có trong lịch sử diễn ra nhiều ngày qua ở tỉnh Quảng Ninh. Mưa lũ đi qua đã tàn phá tan hoang nhiều huyện, đảo để lại biết bao số phận bi thương chìm trong lũ bùn.
Bình luận 0

Người dân thì mất trắng tài sản, hoa màu, lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; ngành than thì tê liệt, hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc làm. Giờ đây người dân, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đang phải gồng mình đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

img

Sau mưa lớn kéo dài từ 25 đến ngày 28.7, TP. Hạ Long, Cẩm Phả… chìm trong biển nước, giao thông bị ngừng trệ.

img

Ông Đoàn Văn Phúc (51 tuổi) ở phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả chia sẻ:“Mất trắng hết cả rồi, không biết gia đình tôi sẽ đi đâu, về đâu nữa”.

img

Rạng sáng ngày 28.7, hàng trăm nghìn khối đất đá bất ngờ lở chôn lấp 3 ngôi nhà ở phường Cao Thắng (TP.Hạ Long), cướp đi mạng sống của 8 người, làm bị thương nặng 1 người.  

img

img

Đội cứu hộ nỗ lực đưa thi thể nạn nhân sau trận lở núi ngày 28.7.

img

Nhà của người dân khu 4 của phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả bị chôn vùi sau vụ vỡ đập bãi xỉ thải (đập 790) sáng 30.7.

img

Các hộ dân thuộc tổ dân phố khu 4, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả được tiếp tế lương thực, chăm sóc tận tình tại Trạm y tế phường Mông Dương.

img

Ông Vũ Văn Khải (51 tuổi) ở tổ 2, khu 4, phường Mông Dương thẫn thờ bên ngôi nhà bị mưa lũ chôn vùi.

img

Khoảng 500ha nuôi hàu của Công ty Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long ở thôn Nà Sắn, xã Bản Sen bị thiệt hại nặng nề. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem