Ăn tươi nuốt sống

Thứ năm, ngày 03/02/2011 12:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cả bọn đang tếu táo vui vẻ bỗng im phắt khi thấy sếp bước vào với vẻ mặt giận dữ! Mặc mọi người chào hỏi, sếp chẳng thèm chào đáp ai, cứ bực tức đi tới đi lui.
Bình luận 0

Đầu năm mới, tại căn nhà sâu trong khu phố Chicago, một nhóm găng-xtơ họp mặt chờ sếp đến chúc tết và phân công việc.

img

Cả bọn đang tếu táo vui vẻ bỗng im phắt khi thấy sếp bước vào với vẻ mặt giận dữ!

Mặc mọi người chào hỏi, sếp chẳng thèm chào đáp ai, cứ bực tức đi tới đi lui.

Để "kiếm điểm" với sếp, một tên găng-xtơ trẻ rụt rè:

- "Đại... đại ca, thằng... thằng nào chọc đại ca giận vậy đại ca? Chỉ... chỉ em đi, em... em ăn tươi nuốt sống nó liền!".

Sếp vẫn im, đi lui đi tới.

Tỏ vẻ hết lòng vì sếp, tên găng-xtơ trẻ xăn tay áo, lớn giọng:

- "Đại ca! Thằng nào dám chọc đại ca giận vậy đại ca, chỉ em đi, em ăn tươi nuốt sống nó cho đại ca coi!".

Lần nầy thì sếp mới chịu lên tiếng:

- "Mẹ kiếp! Mới sáng sớm có thằng chó chết nào "làm bậy" một đống ngoài ngõ, tao đi tao đạp nè! Mày... mày có ngon thì ra mà ăn tươi nuốt sống nó đi!".

Tên găng-xtơ trẻ đỏ mặt sượng trân trong khi cả bọn cười nghiêng ngửa!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem