An dương
-
Các chuyên gia khai quật lăng mộ được cho là thuộc về Tào Tháo đã tìm thấy một loại vũ khí kỳ lạ, vốn đã thất truyền hàng nghìn năm. Vũ khí đó là gì mà chuyên gia phải xuýt xoa 2 từ "báu vật"?
-
Đêm 30/6, lực lượng chức năng đã đột kích và bắt giữ số lượng lớn các loại nước hoa, mỹ phẩm dán nhãn của nhiều thương hiệu nổi tiếng tại kho hàng 76 An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội).
-
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hải Phòng, sáng 22/4, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã thăm quan mô hình trồng lan tại xã Hồng Thái; thăm và làm việc tại xã Đồng Thái; làm việc với lãnh đạo huyện, Hội Nông dân huyện An Dương.
-
Mấy ngày nay, trên một số trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một bức tường gạch được xây thẳng tắp, ngăn con đường bê tông rộng 3m làm đôi gây tranh luận trên mạng xã hội.
-
Dưới đây là 3 nét hung tướng kém may mắn, đích thị là "con ghẻ" của Thần Tài, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, chắc được xuôi ý toại lòng. Nếu không mau chóng hành thiện sẽ cả đời nghèo khó.
-
Ông Hà Văn Phúc - Tổng giám đốc Công ty TNHH bê tông xây dựng Phúc Tiến (có trụ sở tại xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) khẳng định không chỉ đạo "đàn em" hay thuê giang hồ đánh người gây thương tích như clip lan truyền trên mạng Internet.
-
Sáng nay (25/10), UBND huyện An Dương ( TP.Hải Phòng) đã chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến cháu bé 14 tháng tuổi học tại nhóm trẻ gia đình lớp mầm non Hoa Sen ở tổ dân phố 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương bị nhiều vết bầm tím ở vùng mặt.
-
Mẹ một bé gái 14 tháng tuổi ở Hải Phòng "tố" việc con gái sáng được đưa đi học buổi đầu tiên tại trường mầm non với trạng thái hoàn toàn bình thường, nhưng đến chiều khi được đón về nhà, trên mặt và ngực bé lại chi chít vết bầm tím.
-
Đến làng đào Đồng Dụ (An Dương, Hải Phòng), người yêu hoa không khỏi choáng ngợp trước những gốc đào rừng lâu năm, thế và tán cây tuyệt đẹp trị giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, thậm chí là cả trăm triệu đồng.
-
Năm 1982, tỉnh Hà Nam nhận lệnh của Quân ủy Trung ương chọn khu vực An Dương của huyện Lâm (nay đổi tên thành Lâm Châu) làm nơi diễn tập bắn đạn thật của dân binh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, sáng sớm ngày 30.6, điều kỳ quái xảy ra, tất cả vũ khí của binh lính cảnh vệ không cánh mà bay.