47 hộ dân lo mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á viết tâm thư cầu cứu

Văn Hoàng Thứ bảy, ngày 19/02/2022 08:47 AM (GMT+7)
47 hộ dân với 219 nhân khẩu thôn Tà Làng, xã Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) sau khi nghe thông báo từ phía thủy điện Nho Quế 1 sẽ phát triển du lịch lòng hồ, nguy cơ người dân không có công ăn việc làm, đã viết thư cầu cứu với mong muốn: Hãy để miếng ăn này cho chúng tôi!
Bình luận 0

Đã hiến gần như toàn bộ đất sản xuất cho thủy điện

Trong thư cầu cứu gửi Ban lãnh đạo Thủy điện Nho Quế 1 và Chủ tịch Tập đoàn BITEXCO (chủ đầu tư Thủy điện Nho Quế 1), 47 hộ dân làm nghề dịch vụ thuyền chở khách trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 cho biết năm 2017 khi biết được công trình thủy điện được xây dựng trên địa bàn bà con đã rất háo hức, mong chờ.

Vụ 47 hộ dân lo mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á: “Hãy để miếng ăn này cho chúng tôi!” - Ảnh 1.

Hiện nay các tàu, thuyền chở khách du lịch vẫn đang tiếp tục được hoạt động để phục vụ du khách. Ảnh: Hoàng An

Trong thư các hộ dân đã nêu lại những lời hứa, giải thích của những người vận động bà con hiến đất, nhường đất làm thủy điện.

"Ngày ấy được sự vận động, giải thích của cán bộ địa phương, cán bộ đền bù, giải phóng mặt bằng về lợi ích của thủy điện cũng như việc tạo điều kiện về công ăn việc làm cho nhân dân chúng tôi, những người hiến đất và mất đất sản xuất. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này" - trong thư viết.

Theo các hộ dân thôn Tà Làng, cuối tháng 1/2022 được ông Nguyễn Phú Xuyên, Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Nho Quế 1 thông báo thủy điện Nho Quế 1 ngoài kinh doanh điện sẽ làm thêm cả dịch vụ du lịch lòng hồ thủy điện và các dịch vụ phụ trợ khác.

Từ thông báo này, 47 hộ dân với 219 nhân khẩu thôn Tà Làng lo lắng kế sinh nhai của mình sẽ mất bởi trước đó khi xây dựng thủy điện đã hiến gần như toàn bộ đất đai, ruộng nương mà tổ tiên, cha ông khai phá để lại.

Vụ 47 hộ dân lo mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á: “Hãy để miếng ăn này cho chúng tôi!” - Ảnh 2.

Khách du lịch thăm quan tại lòng hồ thủy điện Nho Quế 1. Ảnh: Hoàng An

"Hãy để miếng ăn này cho chúng tôi!"

"Việc thủy điện Nho Quế 1 và ông Nguyễn Phú Xuyên làm vô hình chung là trực tiếp hất đi bát cơm của chúng tôi và gia đình. Việc làm đó đã dẫm đạp lên chính lời hứa khi vận động chúng tôi hiến đất…

Cầu mong một sự giúp đỡ hãy để miếng ăn này cho chúng tôi, xin hãy để những hộ dân mất đất chúng tôi được làm dịch vụ chở khách tại lòng hồ thủy điện Nho Quế 1" - cuối thư viết.

Đại diện cho 47 hộ dân, ông Lù A Tuyên, Trưởng thôn Tà Làng và ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Chi bộ thôn Tà Làng đã ký vào cuối lá thư cầu cứu để gửi chủ đầu tư thủy điện Nho Quế 1.

Vụ 47 hộ dân lo mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á: “Hãy để miếng ăn này cho chúng tôi!” - Ảnh 3.

Thôn Tà Làng nằm cạnh lòng hồ thủy điện Nho Quế 1. Ảnh: Hoàng Văn

Chia sẻ với phóng viên, ông Đinh Văn Tâm, một người dân thôn Tà Làng có thuyền chở khách du lịch trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 cho biết: "Người dân hoang mang do có một số người ở thủy điện Nho Quế 1 nói họ sẽ làm (đóng tàu, thuyền để chở khách) để người dân không được làm nữa".

"Tuy nhiên, đến nay bên Tập đoàn vẫn tạo điều kiện, nhưng một số doanh nghiệp ở ngoài muốn "nhảy" vào để kết hợp với thủy điện làm" - anh Tâm nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vàng Mí Dình - Bí thư Đảng ủy xã Pải Lủng cho biết: "Hiện chủ trương của huyện tiếp tục cho các hộ dân vận hành tàu, thuyền phục vụ khách du lịch".

Vụ 47 hộ dân lo mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á: “Hãy để miếng ăn này cho chúng tôi!” - Ảnh 4.

Thư cầu cứu của 47 hộ dân thôn Tà Làng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Văn Hoàng

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, những ngày đầu tháng 2/2022, 47 hộ dân sinh sống và hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu, thuyền chở khách trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang về nguy cơ mất kế sinh nhai do phải tạm dừng chở khách đúng dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

PV Dân Việt đã liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhưng cũng chưa nhận được thông tin phản hồi.

Báo NTNN/Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Quý độc giả đang đọc bài viết "Vụ 47 hộ dân lo mất kế sinh nhai ở hẻm vực cao nhất Đông Nam Á: "Hãy để miếng ăn này cho chúng tôi!"" tại mục Bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt. Liên hệ đường dây nóng Báo Điện tử Dân Việt 0857.835.666.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem