"Nổ" trúng trầm khối lượng lớn, "nữ quái" lừa tiền tỷ

Huyền Trang Thứ năm, ngày 18/09/2014 10:11 AM (GMT+7)
Ngày 17.9, ông Phạm Phú Vân – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết Công an huyện này đã bắt giữ đối tượng Phan Thị Hoài My về hành vi lừa đảo chuyện trúng trầm để lừa tiền tỷ.
Bình luận 0
Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2012, My xin vào làm tại Công ty Groz Becker Đại Lộc, rồi có quen biết với anh H.T.Lượng, em trai người bị hại H.T.Lực. Sau một thời gian, My hỏi mượn tiền Lượng, nhưng Lượng nói không có, bảo My đi mượn của anh Lực. My gặp anh Lực và nói mình có con ốm, đang chữa ở Huế nên mượn tiền lo chạy chữa, anh Lực tưởng thật, cho mượn 3-4 lần với tổng số tiền 17 triệu đồng.
Sau đó, My đề nghị mượn số tiền lớn hơn thì anh Lực nói không có. My liền "nổ" rằng chồng My đi trầm ở Khánh Hòa, trúng lớn kỳ nam, My phải gửi tiền vào cho chồng để vận chuyển kỳ nam về, sau khi bán được kỳ  nam sẽ trích 50 tỷ đồng làm từ thiện và cho Lực để làm ăn. Tin lời My, anh Lực cho My vay tiếp 50 triệu đồng. Không thấy My chuyển tiền về, anh Lực gọi điện thoại thì My nói chưa bán được vì đầu nậu là ông Tý Khá tại Nha Trang không đủ tiền.

Để anh Lực tin tưởng, My đã tìm mua 3 mẫu kỳ với giá 30 triệu đồng. Anh Lực sau khi nhận kỳ nam và đưa vào Nam kiểm tra, xác định được loại kỳ nam này có giá 12 tỷ đồng/kg nên lại càng tin My.

Tính đến tháng 6.2014, anh Lực đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản My với số tiền lên đến 955 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, mỗi lần My điện thoại chuyển tiền đều dùng sim khác, giả giọng chồng My để trao đổi với anh Lực về kỳ nam.
img
Chân dung "nữ quái" Phan Thị Hoài My.


Tuy nhiên, sau nhiều lần yêu cầu My chuyển trả tiền không được, gọi điện thoại My đều không trả lời, anh Lực đã bắt xe về Đại Lộc tìm hiểu, gọi điện thoại đề nghị gặp My. My lại tiếp tục nói dối rằng My có đến 179,8kg kỳ nam giấu trong 10 thùng chôn dưới đất, do lâu quá nên đào lên không được. Nghi ngờ My, anh Lực tiếp tục tìm đến tận nhà và gặp chồng My, biết được nhà My không ai đi trầm và rất nghèo.

Ngày  7.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc nhận được đơn tố cáo của anh Lực và tiến hành vào cuộc điều tra.

Cùng với thủ đoạn trên, My còn lừa mượn tiền nhiều người trong công ty để tiêu xài. Một trong những người bị hại có anh T.V.Tuấn (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), bị lừa 13 triệu đồng cùng 6 chỉ vàng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem