Bố mất sớm, mẹ đối diện cửa tử, hai con đứng trước cảnh mồ côi

Kim Khánh Thứ tư, ngày 01/05/2024 06:09 AM (GMT+7)
Chồng mất bỏ lại chị Nguyễn Thị Hòa và hai người con thơ đang tuổi ăn học. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, cuộc đời lại đánh gục chị thêm một lần nữa khi chị phát hiện bị bệnh xơ gan cổ trướng. Bệnh tình ngày càng trở nặng khiến chị Hòa mất khả năng lao động, tiền thuốc men đi viện đều vay mượn.
Bình luận 0

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau

Năm 2008 chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1982, Tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) lập gia đình cùng anh Phạm Văn Phong (SN 1973). Hạnh phúc lớn hơn khi anh chị lần lượt chào đón 2 con ra đời là bé Phạm Văn Trưởng (SN 2009) và Phạm Thị Hằng (SN 2010). Căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, anh chị luôn ở bên động viên nhau và nhìn các con lớn lên.

Nhưng ông trời như đang thử thách chị khi năm 2012 anh Phong được chẩn đoán bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối. Dẫu vậy chị vẫn cầu mong phép màu sẽ đến với gia đình mình. Chị chạy vạy khắp nơi, nhà có gì chị cũng bán để cứu anh, nhưng phép màu đã không đến, anh Phong vẫn không chống lại được bệnh tật và bỏ mẹ con chị ra đi.

Chồng qua đời, để lại cho vợ số nợ không ít. Vẫn biết ông trời không cho ai tất cả nhưng lại lấy đi của gia đình chị quá nhiều, nỗi đau chồng chất nỗi đau, tai ương vẫn chưa dừng lại với gia đình chị. Năm 2014 chị Hòa được bác sĩ kết luận bị bệnh xơ gan cổ trướng.

Bố mất sớm, mẹ đối diện cửa tử, hai con đứng trước cảnh mồ côi- Ảnh 1.

Hai con thương mẹ nằm liệt giường chịu đau đớn bệnh tình ngày một nặng.

Suốt 12 năm ròng, một mình chị Hòa nuôi hai con, bản thân chị cũng mắc bệnh nên không thể làm được gì. Bệnh tình ngày càng nặng, chị Hòa chỉ ở nhà nuôi mấy con gà. Nhà thuộc hộ nghèo, hằng tháng các con chị được chính quyền hỗ trợ 1.200.000 đồng tiền học, và nhờ vào sự đùm bọc của anh em họ hàng để mẹ con chị cứ thế rau cháo qua ngày.

Chị Nguyễn Thị Nga (SN 1988) - Em dâu vẫn luôn chăm sóc chị Hòa thương xót kể lại: “Bác sĩ cũng khuyên chị ở lại điều trị, nhưng chị không chịu, phần vì nhớ con, phần vì chị lo ở lại tốn tiền, con sẽ không có tiền đóng học”.

Tương lai hai con sẽ đi về đâu?

Thương mẹ, Trưởng và Hằng luôn cố gắng làm mọi việc trong khả năng của mình. Đi học về hai anh em lo cơm nước, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Có những lúc mẹ điều trị bệnh ở viện nhiều hơn ở nhà, hai anh em bảo ban nhau học để mẹ yên tâm chữa bệnh.

“Con ước mẹ khỏi bệnh, con sợ một ngày mẹ sẽ bỏ con đi như bố. Dù nghèo cũng được con chỉ cần mẹ sống bên cạnh chúng con thôi”, em Phạm Thị Hằng nghẹn ngào nói.

Bố mất sớm, mẹ đối diện cửa tử, hai con đứng trước cảnh mồ côi- Ảnh 2.

Hàng ngày ngoài giờ đi học, các con vẫn luôn túc trực bên cạnh mẹ, xoa bóp cho mẹ bớt đau mỏi.

Bao nhiêu năm qua, chị Hoà vẫn gắng gượng chống chọi lại bệnh tật để được ở bên cạnh hai con. Gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, chị Hòa nghẹn ngào: “Tôi đã sống với bệnh ngần ấy năm, ông trời cho sống thêm ngày nào thì hay ngày đấy, chỉ mong hai con tôi có chỗ dựa để các cháu có thể yên tâm học hành tới nơi tới chốn”.

Căn nhà không còn gì giá trị ngoài chiếc máy tính được chính quyền trao tặng để 2 bé học tập.

Gần đây, chị Hòa đã xin về nhà điều trị. Chị sợ không có tiền lo cho các con ăn học. Đã thiếu vắng đi tình thương yêu của bố nay sức khỏe của mẹ còn giảm sút nghiêm trọng, nằm liệt giường, tương lai của Trưởng và Hằng không biết sẽ trôi về đâu.

Bố mất sớm, mẹ đối diện cửa tử, hai con đứng trước cảnh mồ côi- Ảnh 3.

Hai đứa trẻ vẫn luôn hy vọng mẹ sẽ luôn ở bên chứng kiến quá trình trưởng thành của mình.

Ông Lê Văn Bình - Chủ tịch UBND phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: “Gia đình chị Hòa vô cùng khó khăn, thuộc hộ nghèo ở địa phương. Chồng bệnh mất sớm, một mình nuôi hai con, bản thân cũng ốm đau không làm được gì. Gia đình trông chờ vào sự hỗ trợ của anh em họ hàng. Ba mẹ con giờ đây rất mong nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trên cả nước giúp đỡ để 3 mẹ con vượt qua khoảng thời gian cơ cực này”.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt mong nhân được sự chung tay, đồng lòng của bạn đọc của cả nước, đem tới hy vọng chữa bệnh cho chị Hoà và thắp sáng con đường tới trường cho 2 người con của chị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Nguyễn Thị Nga (em dâu chị Hòa) ( phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Số điện thoại: 0346939071

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 1524

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem