Cát Tiên
-
“Arơ Mí ơi ơ… i, ơ…i, ơ…i. A, a….a….a!” - tôi bụm hai bàn tay lại và hét to dài cái âm kia lên. Cứ thế nhiều lần. Một mình tôi với cõi rừng xưa. Có thể tiếng của tôi va mơ hồ chút nào đó vào những ngọn núi Vốt Grả, Rai a Pả lờ, Klang ai, Nhai Pả rờ, Điêng R’la (*) phía đàng xa trên kia.
-
Vườn quốc gia Cát Tiên có gì để quyến rũ bước chân người du khách ở lại rừng đón Tết? Mùa khô hàng năm cũng là mùa chiêm ngưỡng các loại chim quý tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên, dài đến địa phận Lâm Đồng liền kề.
-
Theo quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tổng diện tích Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên là trên 83.100 ha, trong đó diện tích trên địa phận Đồng Nai là hơn 51.700 ha. Trong đó, dự kiến tỉnh Đồng Nai sẽ "nhường" hơn 11.000ha đất rừng để bàn giao về VQG Cát Tiên.
-
Hội Nông dân (HND) huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đã trao giải nhất Hội thi Nông dân với pháp luật năm 2021 cho HND xã Quảng Ngãi.
-
Đối tượng nói dối trẻ nhỏ ở nhà rằng bố mẹ cháu nhờ đến sửa máy tính, sau đó vào nhà thực hiện hành vi lấy cắp điện thoại, máy tính và nhiều đồ vật có giá trị khác.
-
Có người cất xong còn quên bẵng sự tồn tại của những tờ tiền.
-
Suốt một tháng trời, người phụ nữ ngồi tỉ mẩn ghép các mảnh tiền bị cắt vụn để có thể đổi được cho ngân hàng.
-
Cây chuối ra buồng hơn 100 nải, dài gần 2m được ông Cao Văn Hưng (50 tuổi, ngụ tổ dân phố 8, thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) chỉ sau 1 năm chăm sóc. Chính vì sự lạ kì của buồng chuối mà gần đây nhiều người dân hiếu kì đã đến xem và chụp hình lưu niệm.
-
Cây chuối ra buồng hơn 100 nải được ông Cao Văn Hưng (50 tuổi, ngụ tổ dân phố 8, thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) sau 1 năm chăm sóc.
-
UBND huyện Cát Tiên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đến Trường Tiểu học Đức Phổ (huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) kiểm tra và đưa ra kinh phí khoảng 700 triệu đồng để sửa chữa.