-
07/02/2011 | 12:57
(Dân Việt) - Hai ông giám đốc ở cùng một xóm, cạnh nhà nhau. Hai căn nhà đều cao bốn tầng. Một ông to béo, một ông dong dỏng cao, Cả hai đều thích nhậu và… gái gú.
-
07/02/2011 | 11:56
(Dân Việt) - Ơ đời, ai giỏi nghề đến mức siêu, được gọi là thần. Hát quá hay được "phong thần" Diva, ăn quá khỏe được gọi "thần trùng", thậm chí ăn trộm tài vô địch cũng được "phong thần"- thần "đạo chích". Cuối năm là dịp các thần trộm làm ăn. Đã là thần, coi khinh tháng "củ mật". Gia chủ đề phòng đến mấy cũng khoắng được.
-
07/02/2011 | 09:15
(Dân Việt) - Cấm bán chó mèo để ngăn tán tỉnh, cấm hôn, bầu ngực phải cân xứng... là những lệnh cấm lạ đời nhất thế giới.
-
07/02/2011 | 09:11
(Dân Việt) - Những mặt đường lồi lõm chạy xe nảy tưng tưng làm tung bụi mù mịt ấy, phải chi cứ vậy thì người ta vẫn có thể chịu được. Đàng này cứ vài hôm chỗ này chỗ kia lại sụp xuống một cái lỗ to tướng, xe hơi xe tải lọt ầm ầm, may chưa có em nào chết.
-
06/02/2011 | 09:51
(Dân Việt) -Nhóm phóng viên văn nghệ của Làng Cười bỗng nổi hứng cùng bình chọn những Guinness vui vui của làng văn nghệ trong năm con Cọp vừa qua.
-
06/02/2011 | 09:41
(Dân Việt) - Ngày xưa, lúc năm hết Tết đến, thiệt khổ sở muôn phần vì công nợ. Nào nợ gạo, nợ tiền, nợ gì đến Tết cũng phải trả cho xong mới yên thân vì chủ nợ cứ đến đòi nheo nhéo như ngoáy vào tai.
-
06/02/2011 | 09:39
(Dân Việt) - Gia đình Ông Tám có ba đời làm nông, tay lấm chân bùn, nhờ bán được mấy công ruộng nên ông quyết định kéo cả nhà lên thành phố, y chang ông Hai Lúa trên tivi vậy.
-
06/02/2011 | 08:33
(Dân Việt) - Ở cơ quan, ông đem lòng yêu một cô nhân viên hành chính, nhưng thật khó nói ra vì cô trông nghiêm nghị lắm. Hơn nữa ông lại mang tiếng sợ vợ vì bà nhà của ông rất "gấu", chỉ cần ông khen một cô gái đẹp trên màn hình tivi hay trong một cuốn tạp chí là bà đã ném ngay một cái nhìn sắc lẹm. Nhưng ông thì cảm thấy tâm hồn trống trải, nhất là khi con cái đã lớn, nhà đã có của ăn của để.
-
05/02/2011 | 14:34
(Dân Việt) - Có người thợ vẽ, vẽ cho vua nước Tề mấy bức tranh. Vua hỏi: “Vẽ gì khó?”. Thợ vẽ thưa: “Vẽ mèo khó, vì vẽ mèo không khéo tay thì trông giống cọp con, nhất là ở bộ râu, cái mũi… Vẽ mà không giống, thiên hạ sẽ cười chê, cho là “lôi thôi như mèo sổng chuột”, nên khó vẽ.
-
05/02/2011 | 09:36
Dân Việt - Tuy chuyên nghề vi sinh vật, nhưng trong cái nghiệp… hỏi gì cũng đáp của mình, GS. Nguyễn Lân Dũng đã nhận được đủ thứ câu hỏi trần đời, trong đó có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cả… tình dục.